Cướp xong phát bệnh... tâm thần?

Thứ sáu, 19/08/2016 12:10

(Cadn.com.vn) - Tối 9-8, một người dân ở thôn Trung Hưng (xã Vinh Hưng, H. Phú Lộc, TT-Huế) phát hiện nhà cụ Đỗ Thị Doan (86 tuổi) không khóa nên nghi ngờ. Thường thì cụ Doan đi ngủ rất sớm vì chỉ ở nhà một mình, con cháu đều đi làm ăn xa, sao hôm nay đi ngủ cụ không khóa cửa? Sau đó, một số hàng xóm gọi nhau đến kiểm tra thì phát hiện cụ Doan nằm bất tỉnh giữa sàn nhà. Trên mặt, cổ cụ có nhiều vết bầm tím, gần đó có 1 cái răng. Nghi vấn cụ bị ai đó đánh đập nên người dân trình báo CA địa phương.

Sau khi được sơ cấp cứu, cụ Doan đã tỉnh lại. Qua khám nghiệm hiện trường, từ lời khai của cụ Doan, Cơ quan CA nhận định đây là vụ cướp tài sản có tính chất nghiêm trọng. Cũng nhắc lại, trước đó, gần địa bàn này cũng đã xảy ra vụ án mạng, nạn nhân là một bà cụ bị đối tượng vào nhà giết, cướp tài sản. Vì vậy, vụ cướp tài sản lần này càng khiến cho những cụ già ở đây hoang mang. Theo lời khai của cụ Doan, khi cụ đang ngồi trên giường thì có một thanh niên lạ mặt xông vào nhà đánh đập, bóp cổ, sau đó cụ ngất xỉu. Qua kiểm tra, chiếc nhẫn 1 chỉ vàng 9999 bà cụ đeo trước đó đã “không cánh mà bay”. Cơ quan CA khoanh vùng các đối tượng hình sự trên địa bàn H. Phú Lộc và các địa phương lân cận nhưng tất cả đều có chứng cứ ngoại phạm. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, CQĐT xác minh và nhận thấy Phạm Quý (1983, trú xã Vinh Hà, H. Phú Lộc) có nhiều nghi vấn liên quan đến vụ cướp. Khi được triệu tập đến cơ quan CA làm việc, ĐTV hỏi một đằng thì Quý trả lời một nẻo. Trong suốt buổi làm việc, Quý nói luyên thuyên và giống như là đối tượng mắc bệnh tâm thần khiến cho ĐTV gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình đấu tranh, khai thác. Tuy nhiên, qua thu thập thông tin từ gia đình và chính quyền địa phương thì CA biết được, từ trước đến nay Quý không có biểu hiện gì của bệnh tâm thần. Cũng theo gia đình Quý cho biết, trong tối 9-8, không biết Quý đi đâu về mà mặt mày có vẻ hoảng hốt.

Đối tượng Phạm Quý tại cơ quan CA.

Tiếp tục đấu tranh, thấy không thể giả vờ là người bị tâm thần được nữa nên Quý phải thừa nhận chính là kẻ đột nhập nhà cụ Doan để cướp nhẫn vàng. Quý khai, chiều 9-8, sau khi ăn cơm, do cần tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đi chiếm đoạt tài sản của người khác. Quý lấy xe đạp đi khắp xã và các xã lân cận, chờ ai sơ hở sẽ ra tay. Khi đi ngang qua nhà cụ Doan, đứng bên ngoài quan sát, phát hiện chỉ có một mình cụ ở nhà Quý ra tay. Quý đã uy hiếp, bóp cổ bà cụ, đánh đập vào vùng mặt khiến cụ gãy 1 cái răng rồi ngất xỉu. Khi thấy cụ Doan nằm bất động, Quý nhanh tay lột chiếc nhẫn cụ đang đeo rồi tẩu thoát.

Hiện CQĐT CAH Phú Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi   tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam Phạm Quý về hành vi “Cướp tài sản”.

H.Lan